Cài đặt quyền riêng tư

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Một số cookie là cần thiết để trang web của chúng tôi hoạt động và không thể bị từ chối. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng các cookie bổ sung mà chúng tôi chỉ sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn. Không có dữ liệu nào trong số này sẽ được bán hoặc sử dụng để tiếp thị. Để biết thêm, hãy đọc Chính sách toàn cầu về việc sử dụng các cookie và những công nghệ tương tự. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập Chính sách bảo mật.

Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một phụ nữ đau buồn

BÀI TRANG BÌA

Khi người thân yêu qua đời

Khi người thân yêu qua đời

“Chúa biết điều gì tốt nhất. ...Con... đừng... khóc”.

Một người thì thầm như thế vào tai một phụ nữ tên Bebe tại đám tang cha cô. Ông qua đời vì tai nạn xe hơi.

Bebe rất gắn bó với cha. Một người quen của gia đình đã có ý tốt khi nói những lời trên, nhưng lại khiến Bebe thấy đau lòng hơn là được an ủi. Cô cứ tự nhủ: “Cái chết của ba không phải là điều tốt nhất”. Nhiều năm sau, khi Bebe kể lại việc này trong một quyển sách, rõ ràng là cô vẫn còn đau buồn.

Như Bebe đã cảm nghiệm, đôi khi một người phải mất thời gian dài mới vượt qua được nỗi đau buồn, đặc biệt là trước đây họ rất gắn bó với người đã khuất. Thật thích hợp khi Kinh Thánh miêu tả cái chết là ‘kẻ thù sau cùng’ (1 Cô-rinh-tô 15:26). Cái chết thường xảy ra vào những lúc mà chúng ta hoàn toàn không ngờ tới. Với sức phá hủy không gì ngăn được, nó làm đảo lộn cuộc sống chúng ta và cướp đi những người mình yêu thương. Không ai có thể tránh khỏi sự tàn phá của cái chết. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta cảm thấy rối bời khi người thân qua đời và phải đương đầu với khoảng thời gian sau đó.

Có lẽ bạn thắc mắc: “Phải mất bao lâu mới vượt qua được nỗi đau buồn? Làm thế nào một người có thể đương đầu với nỗi đau ấy? Bằng cách nào mình có thể an ủi những ai mất đi người thân yêu? Có hy vọng nào cho người thân yêu đã khuất không?”.