Cài đặt quyền riêng tư

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Một số cookie là cần thiết để trang web của chúng tôi hoạt động và không thể bị từ chối. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng các cookie bổ sung mà chúng tôi chỉ sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn. Không có dữ liệu nào trong số này sẽ được bán hoặc sử dụng để tiếp thị. Để biết thêm, hãy đọc Chính sách toàn cầu về việc sử dụng các cookie và những công nghệ tương tự. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập Chính sách bảo mật.

Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chúa Giê-su cử hành Bữa Ăn Tối Của Chúa với mười một sứ đồ trung thành

BÀI 87

Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-su

Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-su

Hằng năm, người Do Thái cử hành Lễ Vượt Qua vào ngày 14 tháng Ni-san. Lễ này nhắc họ nhớ lại cách Đức Giê-hô-va đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và đưa họ vào Đất Hứa. Vào năm 33 công nguyên, Chúa Giê-su và các sứ đồ cử hành Lễ Vượt Qua trong một căn phòng trên lầu ở Giê-ru-sa-lem. Cuối bữa ăn, Chúa Giê-su nói: “Một người trong anh em sẽ phản bội tôi”. Các sứ đồ sửng sốt và hỏi lại Chúa Giê-su: ‘Người đó là ai?’. Ngài đáp: ‘Đó là người mà tôi đưa cho miếng bánh này’. Rồi ngài đưa một miếng bánh cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Ngay lập tức, Giu-đa đứng dậy và ra khỏi phòng.

Sau đó, Chúa Giê-su cầu nguyện, bẻ bánh ra đưa cho các sứ đồ còn lại và nói: ‘Hãy ăn đi. Bánh này tượng trưng cho thân thể mà tôi sẽ hy sinh vì anh em’. Rồi ngài cầu nguyện về rượu và đưa cho các sứ đồ mà nói: ‘Hãy uống đi. Rượu này tượng trưng cho huyết mà tôi sẽ đổ ra để tha tội. Tôi hứa rằng anh em sẽ được làm vua cùng với tôi ở trên trời. Hằng năm, hãy làm việc này để nhớ đến tôi’. Ngày nay, những người theo Chúa Giê-su vẫn nhóm lại vào buổi chiều tối ấy hằng năm. Lễ này được gọi là Bữa Ăn Tối Của Chúa.

Sau bữa ăn, các sứ đồ cãi nhau xem ai quan trọng hơn. Nhưng Chúa Giê-su bảo họ: ‘Ai lớn nhất trong anh em phải xem mình như người nhỏ nhất, kém quan trọng nhất.

Anh em là bạn tôi. Tôi đã nói với anh em mọi điều Cha muốn tôi cho anh em biết. Giờ đây, tôi sắp về trời cùng Cha, còn anh em thì ở lại. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đồ tôi bởi tình yêu thương anh em thể hiện với nhau. Anh em phải yêu thương nhau như tôi yêu thương anh em’.

Cuối cùng, Chúa Giê-su cầu xin Đức Giê-hô-va bảo vệ tất cả môn đồ và giúp họ làm việc hòa thuận với nhau. Ngài cũng cầu nguyện cho danh Đức Giê-hô-va được nên thánh. Rồi Chúa Giê-su cùng các sứ đồ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va và đi ra ngoài. Đã gần đến lúc Chúa Giê-su bị bắt.

“Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước cho anh em”.​—Lu-ca 12:32