Một triển vọng độc nhất vô nhị!
Một triển vọng độc nhất vô nhị!
“Còn ai sống và tin ta thì không hề chết”.—GIĂNG 11:26.
1. Hàng triệu người chết được sống lại trong khung cảnh nào?
KHI hàng triệu người được sống lại, họ sẽ không sống lại trên một trái đất vắng tanh không dân cư (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15). Họ sẽ thức giấc giữa cảnh vật chung quanh đẹp tuyệt vời. Họ sẽ có nhà ở, quần áo và thực phẩm dư thừa đã được chuẩn bị trước cho họ. Ai sẽ chuẩn bị những công việc này? Hiển nhiên phải là những người đang sống trong thế giới mới trước khi sự sống lại bắt đầu. Nhưng họ là những ai?
2-4. Triển vọng có một không hai nào chờ đón những người đang sống trong những “ngày sau-rốt”?
2 Lời tiên tri của Kinh-thánh được ứng nghiệm cho thấy chúng ta đang sống trong những “ngày sau-rốt” của hệ thống mọi sự này * (2 Ti-mô-thê 3:1). Một ngày rất gần đây, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ can thiệp vào công việc của loài người và sẽ rửa sạch mọi gian ác khỏi mặt đất (Thi-thiên 37:10, 11; Châm-ngôn 2:21, 22). Vào lúc đó, những người trung thành phụng sự Đức Chúa Trời sẽ ra sao?
3 Đức Giê-hô-va sẽ không tiêu diệt người công bình chung với kẻ gian ác (Thi-thiên 145:20). Ngài chưa bao giờ làm chuyện như thế, và Ngài sẽ không làm vậy khi Ngài rửa sạch gian ác khỏi mặt đất. (So sánh Sáng-thế Ký 18:22, 23, 26). Thật ra, quyển sách cuối cùng của Kinh-thánh nói đến một đám đông “vô-số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra”, sống sót qua “cơn đại-nạn” (Khải-huyền 7:9-14). Đúng vậy, một đám đông sẽ sống sót qua cơn đại nạn hủy diệt thế gian hung ác hiện tại, và họ sẽ vào thế giới mới của Đức Chúa Trời. Tại đây, những người biết vâng lời sẽ được hưởng trọn vẹn lợi ích của sự sắp đặt tuyệt diệu của Đức Chúa Trời trong việc giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết (Khải-huyền 22:1, 2). Do đó, đám đông “vô-số người” sẽ không bao giờ phải chết. Thật là một triển vọng có một không hai!
4 Chúng ta có thể tin vào hy vọng tuyệt diệu này không? Tuyệt đối là có! Chính Chúa Giê-su Christ cho thấy là sẽ có một thời kỳ, con người không phải chết. Ngay trước khi làm cho La-xa-rơ sống lại, Chúa Giê-su nói với Ma-thê: “Còn ai sống và tin ta thì không hề chết” (Giăng 11:26).
Chính bạn có thể sống đời đời
5, 6. Nếu muốn sống đời đời trong Địa Đàng trên đất, bạn phải làm gì?
5 Bạn có muốn sống đời đời trong Địa Đàng trên đất không? Bạn có khao khát được gặp lại những người thân yêu không? Nếu có, bạn phải học để có sự hiểu biết chính xác về ý muốn và ý định của Đức Chúa Trời. Trong một lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su nói: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3).
1 Ti-mô-thê 2:3, 4). Bây giờ là lúc để bạn học làm sao bạn, cùng với hàng triệu người khác đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, có thể sống đời đời trong Địa Đàng trên đất. Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ sung sướng giúp bạn học hỏi thêm về Đức Chúa Trời và các đòi hỏi của Ngài. Bạn có thể tiếp xúc với họ tại Phòng Nước Trời gần nhà bạn hoặc viết thư tới địa chỉ thích hợp liệt kê nơi trang sau.
6 Ý muốn của Đức Chúa Trời là “mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết lẽ thật” ([Chú thích]
^ đ. 2 Xin xem sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời, trang 98-107, do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản.
[Câu hỏi thảo luận]
[Hình nơi trang 31]
Một đám đông “vô-số người” không bao giờ phải chết