Bài hát 31
Chúng ta là Nhân Chứng Giê-hô-va!
1. Khắp đất người ta không biết Cha,
họ tôn vinh biết bao tà thần.
Cha là đấng quyền tối cao,
từng cho thấy bao lần.
Tất cả thần khác không hề hay
điều gì sẽ xảy ra ngày mai.
Chúng tìm ra nhân chứng cho mình nơi đâu,
vì quyền năng chúng hoàn toàn vô nghĩa.
(ĐIỆP KHÚC)
Cất tiếng dạn dĩ rao về Cha,
là Nhân Chứng cho Giê-hô-va.
Những lời tiên tri Chúa từ xa xưa ấy
sẽ thành đúng như Lời Chúa rao.
2. Quyết chí truyền ra danh thánh Cha,
sự vinh quang Chúa cao vời vợi.
Ta can đảm, dạn dĩ rao
về tin Nước trên trời.
Giúp đỡ người khắp nơi đều hay
sự thật Chúa sẽ mang tự do.
Khiến họ hân hoan cất cao giọng vui tươi
cùng mình ca hát ngợi khen danh Chúa.
(ĐIỆP KHÚC)
Cất tiếng dạn dĩ rao về Cha,
là Nhân Chứng cho Giê-hô-va.
Những lời tiên tri Chúa từ xa xưa ấy
sẽ thành đúng như Lời Chúa rao.
3. Thánh chức mình tôn danh thánh Cha,
làm tan đi nhuốc nhơ, bôi nhọ
và cảnh báo người ác gian,
người bêu xấu danh ngài.
Giúp những người xấu nay đổi thay,
nhờ vậy Chúa thứ tha tội cho.
Với niềm trông mong sống muôn đời an vui,
cùng nhiều ân phước từ Cha yêu quý.
(ĐIỆP KHÚC)
Cất tiếng dạn dĩ rao về Cha,
là Nhân Chứng cho Giê-hô-va.
Những lời tiên tri Chúa từ xa xưa ấy
sẽ thành đúng như Lời Chúa rao.
(Cũng xem Ê-sai 37:19; 55:11; Ê-xê 3:19).