Bài hát 5
Đấng Ki-tô, gương mẫu của chúng ta
1. Giê-hô-va quý yêu mình,
ngài ban phước xuống dư tràn,
ngài ban Con yêu dấu cho người khắp muôn nơi.
Trở thành bánh quý cho mình,
hầu ai nấy nếu ăn thì
được Cha ban sự sống, an bình đến muôn đời.
2. Mình được Đấng Ki-tô dạy:
Cầu cho danh thánh vĩ đại
của Cha Giê-hô-va mỗi ngày sáng thêm lên.
Nguyện cầu Nước Chúa cai trị
và trên đất ý Cha thành,
cùng xin Cha ban cấp lương thực đủ mỗi ngày.
3. Dạy điều đúng của Cha ngài
và an ủi rất dịu dàng,
dành cho chiên mong muốn theo ngài cách trung kiên.
Về hạt giống Nước trên trời,
cùng gieo sốt sắng trong đời,
thì ta luôn thu hái vui mừng với thỏa lòng.
(Cũng xem Mat 6:9-11; Giăng 3:16; 6:31-51; Ê-phê 5:2).